Bài thơ: Mận Bắc Hà
Tác giả: Mai Văn NhânBắc Hà chiều nắng ôi đẹp quá.
Ruộng bậc thang lên tới cổng trời.
Núi tím sẫm mây bay bảng lảng
Say Bắc Hà sóng sánh rượu Người ơi.
Mận Tam Hoa vào mùa chín tịm
Hồng má em cô gái H Mông.
Con cu gáy gọi mùa no đủ
Bắc Hà ơi say đến nao lòng.
Thật tuyệt diệu ngọt thơm trong miệng.
Ăn no rồi vẫn còn muốn ăn thêm.
Chiều nhạt nắng con ong rừng vội vã.
Vẽ lên trời vệt nắng sót xanh xiên.
Núi muốn ngủ rồi núi trốn vào mây.
Con đường nhỏ, vang tiếng cười trong trẻo.
Những Sơn nữ mang trên lưng đầy củi.
Mải miết về, hoàng hôn tím ngàn mây.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)