Bài thơ: Một nửa tình ta
Tác giả: Thiền HằngNhớ làm chi bóng hình ta sa ngã
Chỉ để buồn tơi tả trái tim đau
Biết làm sao? Làm sao để có nhau?
Khi thuyền và bến cũng chào nhau lần cuối
Dù có thương có yêu nhau đắm đuối
Cũng có ngày là đêm cuối vùi chôn
Vì chúng ta không trọn vẹn tâm hồn
Chỉ một nửa cho nhau, sao tồn tại?
Khi quá khứ của em đang bốc cháy
Em ngỡ ngàng ôm ấp mối tình say
Một nửa quên rồi, một nửa ngày mai
Nên tim em đã chai rồi một nửa
Còn phần tôi cũng nhiều điều chất chứa
Một nửa tình, một nửa dấu yêu ơi
Nên hai ta cứ mãi thế chơi vơi
Trong tình ái xa vời đôi tay vẫy
Chỉ có thế ta mới còn tìm thấy
Một nửa cuộc tình mây khói đời nhau
Cuộc tình hờ, nụ hôn vội, ta trao
Chỉ đành thế biết sao giờ cho trọn
Em vẫn thế và không ai đưa đón
Tôi vẫn vầy còn vướng bận khôn nguôi
Trên dòng đời ta cứ mãi ngược xuôi
Chưa trọn vẹn khi luống rồi tuổi trẻ
Nên em ơi tất cả rồi cũng sẽ
Sẽ phai tàn che khuất dĩ vãng xưa
Một nửa đường chia cắt bởi cơn mưa
Tình phai nhạt dù chưa hờn chưa giận
Trách nhau chi khi duyên tình lận đận
Chỉ biết rằng chấp nhận thế đành thôi
Chuyện tình buồn một nửa em và tôi
Đến hiện tại chỉ ngồi trông quá khứ
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)