Bài thơ Ngóng mẹ chiều cuối năm - Hoàng Tuyết

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Ngóng mẹ chiều cuối năm​

Tác giả: Hoàng Tuyết

Hai mươi tám tết gió lắt lay
Mẹ em đi vẽ suốt cả ngày
Cơm canh con nấu chờ Mẹ đấy
Sao Mẹ chưa về ạ, Mẹ ơi!

Rau xanh con nấu chờ mà đỏ
Thịt mặn con kho nguội cả rồi
Cuối năm con biết rằng Mẹ bận
Lận đận long đong cả năm ròng

Vẽ Bòng vẽ Buỏi cho thiên hạ
Mong cầu sung túc phúc an gia
Mẹ ơi con biết Mẹ vất vả
Lo lắng cho con được vẹn tròn

Xung quanh hàng xóm tất niên sớm
Sao Mẹ chưa về ạ. Mẹ ơi...
ngóng mẹ chiều cuối năm.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Nhớ nghe em​

Tác giả: Hoàng Tuyết

Anh nói này, hỡi Người Mẹ đơn thân
Dù anh biết em đã không còn trẻ
Tóc pha sương tuổi đã luống tứ tuần
Gương mặt buồn nhưng vẫn thật đẹp xinh

Dù một mình không cô đơn em nhé
Hãy mộng mơ như khi em còn trẻ
Để đươc yên và vui khỏe mỗi ngày
Anh ở nơi này không đến được bên em

Nhưng trong trái tim hai ta là một
Dẫu khó khăn em vẫn phải sống tốt
Cười thật nhiều và hướng tới tương lai
Tuổi thanh xuân em tuy không còn dài
Nhưng trong anh em vẫn là mãi mãi.
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Đừng làm buồn người mẹ đơn thân​

Tác giả: Hoàng Tuyết

Anh nói này, hỡi nguòi mẹ đơn thân
Thì đừng nên ước mơ nhiều em nhé
Em đừng tưởng là mình đang còn trẻ
Tóc pha sương tuổi đã luống tứ tuần

Gương mặt ấy cũng chẳng còn đẹp xinh
Thì hãy ở yên, một mình em nhé
Đừng mộng mơ như thời đang còn trẻ
Xã hội bây giờ phải giầu và đẹp đẽ

Thì mới mong họ để ý em nghe.
Em trở về bên khóm chuối rặng tre
Cứ lặng lẽ âm thầm lo cuộc sống
Bao nhọc nhằn trong em còn chất đống

Cũng không màng để dựa dẫm anh đâu
Thời gian trôi như nuóc chảy qua cầu
Em vẫn là em kiên cường và mạnh mẽ
Đời có nhiều thăng trầm em vẫn sẽ
Sống thanh tao và luôn ngẩng cao đầu.
đừng làm buồn người mẹ đơn thân.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom