Bài thơ: Ngóng mẹ chiều cuối năm
Tác giả: Hoàng TuyếtHai mươi tám tết gió lắt lay
Mẹ em đi vẽ suốt cả ngày
Cơm canh con nấu chờ Mẹ đấy
Sao Mẹ chưa về ạ, Mẹ ơi!
Rau xanh con nấu chờ mà đỏ
Thịt mặn con kho nguội cả rồi
Cuối năm con biết rằng Mẹ bận
Lận đận long đong cả năm ròng
Vẽ Bòng vẽ Buỏi cho thiên hạ
Mong cầu sung túc phúc an gia
Mẹ ơi con biết Mẹ vất vả
Lo lắng cho con được vẹn tròn
Xung quanh hàng xóm tất niên sớm
Sao Mẹ chưa về ạ. Mẹ ơi...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "