Bài thơ: Nhìn kỷ đi anh
Tác giả: Trân PhongAnh ơi nhìn kỷ đi nào
Nếu ai nhìn thấy ước ao không về


Bao chàng lãng tử say mê
Buổi trưa êm ả chẳng hề ngại chi


Người ta cho anh nhẫn gì
Còn em trao cả phong bì bên trong


Hoa thơm ong bướm quanh vòng


Nhìn qua óng ả như dòng suối mơ


Nhắn ai đừng có hững hờ
Nên anh viết gửi câu thơ tỏ bày
Một lần xiết chặt vòng tay
Con tim ta đã đắm say tình người
Tại vì em quá lả lơi


Hồn trai lạc phách khung trời nước non
Nhìn qua trắng muốt lại giòn
Nên anh ngắm mãi cháy mòn hàng mi


Ngày đêm mong muốn ước gì
Một lần cho thỏa ôm ghì thân em


Phở ngon ai thấy chả thèm


Tại em hoa lá nỗi niềm say sưa
Đôi ta thỏa ý cho vừa
Ước ao chút xíu cho chừa lẳng lơ
Làm tôi say đắm dại khờ
Tại nàng hoa lá ta mơ ta màng.