Bài thơ Nhớ hoài trong thơ - Nguyễn Toàn

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Nhớ hoài trong thơ​

Tác giả: Nguyễn Toàn

Hôm nay Trẫm với quần thần
Có còn gặp gỡ,gieo vần ,đối thơ ?
Có còn say đắm, mộng mơ ?
Tìm vui thơ phú ..Bây giờ..còn không?

Sương mai lóng lánh cánh hồng
Ai làm sương sớm? Ai mong tháng ngày?
Tình người mai một..gió bay
Cùng ai chia sẻ ..Nhũng ngày cô đơn?

Bên thềm-ai đợi sớm hôm?
Ai nhớ ánh mắt vẫn luôn biết cười?
Trông về Phan Rí xa vời
Buồn khi tết đến.Nhớ lời mẹ cha

Không quên câu hát dân ca
"Sông sâu chớ lội,chớ qua đò đầy"
Khăng khăng .Lòng chẳng chuyển lay
Sao ai không biết,không hay..Hỡi người ?

Sống mang nết Nhẫn..ở đời
Đẹp trong tình bạn,tình người..thẳm sâu
Lời nào trao gửi cho nhau?
Ai ơi thể tất..một câu : Nhân tình .

Giữ mình vẫn mãi là mình
Hết mưa lại nắng,nghĩa tình chẳng phai
Huong hồng thơm toả sớm mai
Long lanh sương đậu. Nhớ hoài...trong thơ .
nhớ hoài trong thơ.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom