Bài thơ San hô đỏ Trường Sa - Đỗ Văn Xuân

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: San hô đỏ Trường Sa​

Tác giả: Đỗ Văn Xuân

Biển Đông nắng khét mưa chan
Đáy sâu tầng nước nở ngàn đóa hoa
Sắc hoa tia máu Gạc Ma
Trong lồng ngực sóng Trường Sa chủ quyền

Đảo xa bão gió triền miên
Đàn cò sắt lội dọc miền xa xanh
Nhà Giàn dáng đứng các anh
Cánh hoa cột mốc đan thành chân neo

Mẹ ơi..nẫu nhớ cạn chiều
Tâm thư con gửi bao điều ước mong
Màu san hô đỏ tấm lòng
Đáy ba lô xếp những tầng sắt son

Ngàn năm bờ cõi vuông tròn
Đời trăng đời lính vẫn còn mãi thương
Đóa hoa nở giữa vô thường
Tỏa thơm lặng lẽ về phương nhọc nhằn.
san-ho-do-truong-sa.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Xuân biên cương​

Tác giả: Đỗ Văn Xuân

Sương giăng lời run khói trắng
Em gùi xuân xuống chợ phiên
Chốt canh các anh nhóm lửa
Bập bùng sáng ấm dòng tên

Chợ phiên họp trên ngực núi
Mái lá lợp muôn tiếng chim
Tính tẩu* ngân nga dìu dặt
Lạ chưa… anh lính đến tìm?

Nắng hoa sáng bừng thổ cẩm
Ánh mắt sóng sánh rượu cần
Môi cười thơm hương hoa Tết
Má em gấc đỏ chợ xuân

Ta hẹn lối riêng cuối chợ
Sóng ngực loạn nhịp dại khờ
Tơ vương lời thương anh ngỏ
Cửa sổ nhà em khép hờ…!

Đào phai, mận mai mở nụ
Tiếng trẻ bình minh vành nôi
Biên cương đón mùa xuân mới
Phên dậu đan tay niềm vui
xuan-bien-cuong.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom