Bài thơ: Tâm sự cô gái bán hàng rong
Tác giả: Thăng VũCon ơi hiểu cho Mẹ
Và hãy thấu lòng Cha
Vì hoàn cảnh nhà ta
Nghèo nhất nhì trong xóm
Nên Cha phải dậy sớm
Ra đường chạy xe ôm
Mẹ tần tảo sớm hôm
Giữa phố phường đông,vắng
Dẫu ngoài trời mưa nắng
Một gánh nặng trên vai
Khắp ngõ phố ngắn, dài
Khản cổ,nào có ai
Bỗng tiếng còi đinh tai
Làm con trai thức giấc
Giữa gió mùa đông bấc
Khiến lòng Mẹ tái tê
Ôm con tôi vỗ về
Ngủ ngon con yêu nhé
Bé ôm ghì chặt Mẹ
Lúc gió mùa thổi ngang
Ôm con mẹ vội vàng
Trơ về nơi xóm trọ
Bởi cha mẹ nghèo khó
Để con phải gieo neo
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi