Bài thơ Tâm tư của em - Nguyễn Thế Sinh

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Tâm tư của em​

Tác giả: Nguyễn Thế Sinh

Tâm tư em vạn nỗi sầu
Giấu trong ánh mắt nhìn đâu cũng buồn
Thương nguời không tính thiệt hơn
Nhưng người lấy cớ vu vơ giận hờn

Trong lòng em mãi mong chờ
Em yêu anh mãi không vì lợi danh
Từng yêu hứa hẹn chân thành
Kiếp này hứa mãi bên anh cả đời

Cùng nhau chia sẻ người ơi
Lúa thì đang chín em thì nhớ anh.
Tình duyên không vì lợi danh
Duyên mình đã hợp bên nhau vui buồn.

Lặng yêu chết lặng tâm hồn
Vẫn cười một cái để còn bước đi
Yêu anh lệ không ướt mi
Tâm hồn tươi trẻ dạng ngời yêu thương

Dặn lòng yêu phải thật đường
Yêu cho say đắm mà không dối lòng.
Bóng hình tim vẫn khắc trong
Khi tình đã đến.ta tìm nơi đâu.

Anh ơi chữ tình gắn thôi
Để em thì phải kéo theo một đời
Em nhớ anh nhớ rất nhiều
Yêu đậm đà nhiều nhưng vẫn nhớ mong.....
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom