Bài thơ Tặng người yêu tôi - Đinh Việt Cường

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Tặng người yêu tôi​

Tác giả: Đinh Việt Cường

Sáng nay thông lối mây về
Trông ra ngõ trước bên lề cỏ hoa
Bóng hồng ai đó thướt tha
Gót sen nhẹ bước như xa như gần

Một nàng thiếu nữ sắc xuân
So hoa độ tuổi trạc tuần đôi mươi
Tóc mây mắt ngọc rạng ngời
khoe hoa hàm tiếu thay lời chào ta

Chào rồi nàng mới hỏi qua
Phải chăng nơi ở là nhà họ đinh
Hỏi ra mới rõ sự tình
Người nàng muốn gặp là đinh việt cường

Nàng không phải khách thập phương
Ông tơ bà nguyệt chỉ đường tới đây
Hôm qua trong giấc mơ giầy
Trong mơ nàng thấy một thầy hiện ra

Tay cầm gậy trúc chỉ qua
Phất phơ râu bạc dáng là đạo tiên
Phận con là gái hiếu hiền
Duyên con tìm bến thuyền quyên mà nhờ

Xứ xuyên người ấy đang chờ
Con mau cất bước tới giờ xe duyên
Chợt nàng tỉnh giấc mớ tiên
Sáng ra cất bước nàng liền tới đây

Tuổi hoa mắt phượng thơ ngây
Đôi môi chúm chím gió mây gợi tình
Hoa sen nở trước sân đình
Lung linh bóng nước thẹn mình kém xa

Giải mây như lụa như hoa
Âu là thua giải thướt tha tóc nàng
Đâu đây rộn tiếng oanh vàng
Nghe như thỏ thẻ tiếng nàng bạch liên

Hôm qua trong giấc mơ tiên
Ông tơ bà nguyệt xe duyên chúng mình
Em như con bướm thật xinh
Say hoa say giấc mơ tình cùng hoa

Một lời nàng mới nói ra
Trên đôi môi thật ngọc ngà dáng duyên
Lòng anh vơi nỗi ưu phiền
Tâm tư trĩu nặng triền miên tháng ngày

Nghe lời em kể hôm nay
Trong mơ anh có điều này đã lâu
Lòng anh vương mối tơ sầu
Chim trời cá nước biết đâu mà tìm

Chỉ vì trong giấc chiêm bao
Tiên ông quên chỉ lối vào nhà em
Cứ theo cơ sự mà xem
Cùng chung giấc mộng duyên em đến rồi

Nói lời xin giữ lấy lời
Đừng như con bướm đầu rồi lại bay
Những lời ước nguyện hôm nay
Đôi ta giữ trọn tháng ngày em ơi

Phải chăng duyên nợ tại trời
Kiếp ba sinh nợ duyên đời từ đây
gửi người yêu tôi.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom