THÌ THẦM XUÂN
Em hay chăng mùa Xuân?
Nỗi khát khao đợi chờ
Đêm nào nghe buốt giá
Trăng sóng xoài bơ vơ
Qua rồi một mùa ĐÔNG
Nụ tầm xuân vẫy gọi
Xanh biếc riêng góc trời
Tự tình ta chơi vơi
Em hay chăng mùa Xuân?
Giêng hai thì con gái
Rập rờn sóng tình xanh
Thì thầm cỏ len tranh
Em nghe gì vui thế!?
Biển xôn xao bạc đầu
Ru bờ se cát trắng
Nhặt chút sâu rộng rêu
Súng sướng biết bao điều!!
Mời em về quê mới
Ta trao nhau nụ hồng
Bén duyên mình trăm năm
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- New here and happy to be part of the forum. I registered after checking out a few posts and it looks like a great place to learn.
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-