Thơ Tình Con Gái – Thơ Tình Buồn Về Nỗi Niềm Con Gái Trong Tình Yêu

Huỳnh Minh Nhật

Administrator
Nỗi buồn của những gã đàn ông khi đi vào thi ca thường là hình ảnh của men rượu, khói thuốc và màn đêm chất đầy nỗi cô đơn lặng lẽ. Vậy, của những cô gái thì sao, liệu có phải rằng là những nỗi nhớ nhung nhẹ nhàng và diệu vợi? Hay vẫn là những tâm tư dằng dặc và cũng nặng trĩu như của những gã đàn ông nước mắt ngược dòng? Tôi không biết, và có lẽ cũng không bao giờ biết!

Hôm nay, mời các bạn cùng tôi xem qua những áng thơ tình hay viết về nỗi buồn của người con gái trong tình yêu rất tâm trạng và lãng mạn. Đây là những áng thơ tình viết về hình ảnh của người con gái mỏi mòn trông đợi người yêu, bên cạnh đó cũng là những cảm xúc buồn bã, cô đơn và ngập tràn tâm trạng của con gái khi chia tay một người mà mình yêu mến. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích những áng thơ tình con gái lãng mạn này, chúc các bạn vui vẻ bên những áng thơ tình buồn về con gái hay!

tho-tinh-dan-ao-cho-chong.jpg


Anh đâu ?​

Anh đâu rồi người anh tôi yêu?
Biết nơi đây nỗi nhớ rơi nhiều?
Thu vắng anh thu vàng xơ xác
Buồn không anh, ngơ ngác tim côi

Anh xa rồi người anh tôi ơi!
Khi chiều xuống tô tím mây trời
Tôi đâu thể chôn lời nước mắt
Tiếng yêu đầu thắt chặt con tim

Anh đâu rồi? Tôi mãi lặng im
Đi trong gió cứ mãi kiếm tìm
Chân đã mỏi, lòng này đã mỏi
Cớ sao hồn cứ mãi tìm anh?

(Huỳnh Minh Nhật)

Đó là những bài thơ tình buồn cho con gái mà tôi muốn gửi đến các bạn, các bạn gái xem xong có thấy buồn thêm không nào? Đùa thôi, hi vọng qua những bài thơ buồn con gái này các bạn sẽ vơi đi phần nào tâm sự trong tình yêu của mình. Còn rất nhiều những áng thơ tình con gái và những chùm thơ tình buồn viết cho người con gái rất hay khác trong các chuyên mục thơ của blog, hãy khám phá thêm những áng thơ con gái lãng mạn khác các bạn nhé!

Nguồn: https://ocuaso.com/tho-buon/tho-buo...inh-yeu-buon-tho-tinh-buon-nguoi-con-gai.html
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Nói Cùng Anh​

(Hoàng Mai)

Nắng Hạ vàng ngày chậm bước vào đêm
Công viên ấy em về hiu hắt nắng
Phượng tàn rơi góc phố buồn lẳng lặng
Chiều không anh nghe hoang vắng tâm hồn

Trước cuộc đời em mơ ước gì hơn
Một bờ vai – một vòng tay sưởi ấm
Bữa cơm thường giản đơn nhưng nồng đậm
Hương tình yêu tỏa ngát tóc mây chiều

Anh nồng nàn đằm thắm biết bao nhiêu
Sao ta vẫn đêm từng đêm quạnh quẽ
Anh đã đến bên đời em lặng lẽ
Góc khuất nào cho em vẽ chân dung

Thực và mơ nào có lối đi chung
Ta vẫn hát bài tình ca dang dở
Anh nợ em những đêm dài trăn trở
Thêm một lần tan vỡ nữa sao anh?
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Thu Không Anh​

(Huỳnh Minh Nhật)

Anh đi rồi để thu vàng nỗi nhớ
Mỗi chiều qua trăn trở trái tim côi
Lòng nhớ thương dù anh đã xa rồi
Ngẩn ngơ nhìn áng mây trôi tím biếc

Thu đưa anh về phương xa biền biệt
Gót son chờ mỏi mệt biết không anh?
Chiều dần buông phố cũ cũng vắng tanh
Màn đêm xuống sương lạnh lòng thiếu nữ

Trang nhật ký ướt nhòa câu tình tự
Nét bút nghiêng chờ đợi những hư không
Gió thu qua se lạnh cặp má hồng
Tay bỗng run rồi trông chờ nắng đến
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Cũng Tại Em​

(Huỳnh Minh Nhật)

Gió đông về bên con ngõ yêu thương
Để cho em vấn vương trông ngóng
Vai em gầy áo em lại mỏng
Bàn tay lẻ cóng rét cô đơn

Em cũng muốn được giận được hờn
Hoặc chỉ là đơn phương trăn trở
Hãy cho em một lần thương nhớ
Bóng hình anh vô cớ nghe anh?

Trời đông lạnh ngắt khô hanh
Trong em như bức tranh một màu đen trắng
Nhớ nhớ anh những ngày xa vắng
Con tim buồn lẳng lặng chơi vơi

Bên khe phòng gió xuống lả lơi
Lá cuối thu tơi bời cuối vụ
Ôi xác xơ bấy nhiêu chưa đủ
Mà yêu thương một tí đã thừa

Ai đã trao em những dối lừa
Ai đã bỏ em giữa cơn mưa tầm tã
Cũng trách em trách em vội vã
Cũng trách em đã quá dại khờ
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Em Xin Lỗi​

(Huỳnh Minh Nhật)

Em xin lỗi những ngày đầy nắng
Cuộc đời em cay đắng triền miên
Ở bên em anh chỉ có muộn phiền
Em đi nhé! Chàng trai hiền yêu mến

Một ngày nào đó con đò rời bến
Đóng cửa then cài sáo cũng sang sông
Em không được như những cánh hoa hồng
Không xứng đáng với những gì mơ mộng

Hạ sắp qua sẽ sớm sang đông
Ở nơi ấy nhớ giữ gìn mặc ấm
Nơi em không lạnh mưa rơi lấm tấm
Chắc sẽ không cần hơi ấm bàn tay

Thời gian qua anh nhìn gió heo may
Sẽ thấy nhớ nhung em gửi vào mây gió
Anh thấy không? tình em còn đó
Chỉ tại duyên trời không có cho em

Rồi cũng tới những ngày tháng êm đềm
Quên em đi đừng gom thêm mong nhớ
Em sẽ thôi đêm về ôm trăn trở
Cuộc tình mình đành dang dở thôi anh

phu-nu-lay-chong-thong-minh-xinh-dep-cung-khong-bang-may-man1-300x255-300x255.jpg
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Hoàng Hôn Đợi​

(Huỳnh Minh Nhật)

Gió ơi sao gió nỡ vô tình
Thổi bụi vào đôi mắt xinh xinh
Cho lệ đẫm nhòa đôi mắt ướt
Cho dáng đơn côi hắt hiu tình

Em đợi ai? Nắng chiều sắp tắt
Cứ một mình nhặt hạt nắng rơi
Nhen tình yêu trong chiều tím tơi bời
Hoàng hôn bỗng vỡ òa đôi lời khóc

Gió nặng trĩu thầm rơi mệt nhọc
Khẽ hôn vào làn tóc em xinh
Em về đi! Đứng đợi làm gì
Ai đợi ai? Ai đi ai đợi?
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Đan Áo Cho Chồng​

(Hoàng Mai)

Chậm chân dừng bước hỡi thu ơi
Đừng để đông sang giá buốt trời
Ta khóc người sầu nghe não nuột
Tơ chùng phím lạc nỗi buồn khơi

Đông hỡi! Chậm về chút nhé đông
Đợi ta đan áo gửi cho chồng
Năm nay bão lũ hơn năm cũ
Đừng để đò xuôi nước ngược dòng

Ta vốn vụng về trước đến nay
Thu ơi chậm bước kéo thêm ngày
Đan xong chiếc áo cho người mặc
Chẳng biết bao giờ mới tới tay

Nhưng mà đợi chiếc áo may xong
Phải đến tàn đông mới tới chồng
Chắc tại nàng Bân xưa lộn kiếp
Thu tàn chưa hết đã đông phong

Tim hồng ta tặng một người thôi
Cho dẫu phong ba phủ trắng trời
Cũng chẳng đổi dời khi cách biệt
Đông ơi chậm bước nhé giùm tôi
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Hoàng Hôn Tím​

(Huỳnh Minh Nhật)

Hoàng hôn tím thẫm cả mây trời
Tóc thề xanh mướt nhẹ buông lơi
Tay măng cô lẻ trong niềm nhớ
Nhìn nắng hoàng hôn bỗng thẩn thờ

Nắng đã ngủ quên tận cõi lòng
Hay tại chiều nay nắng không rơi?
Lạnh quá đôi vai mùa gió tới
Nắng ơi cô đơn tả tơi buồn

Lá cũng buồn rơi rơi nhè nhẹ
Mưa cuối chiều mưa khẽ rơi rơi
Xác xơ chiều tím tơi bời cảnh
Tan tác cõi lòng lạnh như mưa

Bao nhiêu thương nhớ sẽ là vừa?
Bao nhiêu thương nhớ sẽ thôi mưa
Bao nhiêu thương nhớ nắng sẽ đến
Bao nhiêu thương nhớ sẽ là quên
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Buồn Thương​

(Tuyết Trang)

Buồn thương nhớ một mình em đứng đợi
Chiều cô đơn nhung nhớ chợt lên ngôi
Tình đơn côi từ thuở mộng xa vời
Ôm đau xót qua thơ buồn thương nhớ!

Em chẳng muốn tình mình như ga nhỏ
Để lòng buồn than thở buổi chia tay
Sao anh quên ngày tháng mộng tràn đầy
Cho em phải lệ buồn không ngưng chảy!

Lời thơ ai vẫn còn trong áy náy
Giọt tình buồn giăng tím cả không gian
Cho em đây day dứt đến bạt ngàn
Cho kỷ niệm rủ buồn như Thu chết

Em chẳng muốn nói lên lời từ biệt
Khi trong lòng thương nhớ mãi khôn nguôi
Tình yêu ta phải xa thẳm chân trời
Mà em muốn ngàn đời lưu luyến mãi.

Đừng anh ơi!… Xin anh anh đừng tê tái
Dù mai này hai đứa mãi cách xa
Trong tim em hình bóng sẽ không nhòa
Lời yêu dấu trọn đời xin khắc dạ
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Hoàng Hôn Vắng Nắng​

(Huỳnh Minh Nhật)

Hoàng hôn không anh trời vắng nắng
Bước trên ngõ cũ lắng tâm tư
Như én nhỏ lạc bầy xa xứ
Em lạnh lòng hai chữ tình yêu

Con đường quen khung cảnh tiêu điều
Gió chiều về càng thêm hiu hắt
Đôi vai em cô đơn lạnh ngắt
Gọi tên anh đau thắt con tim

Đôi chân em cứ mãi đi tìm
Một khoảng trời lặng im không gió
Để nhớ về những ngày xưa đó
Rồi chôn vào góc nhỏ tim em

Chiều tàn rơi quạnh vắng nhá nhem
Ve lặng im đem về tĩnh lặng
Những hoài niệm ùa về trĩu nặng
Ký ức buồn cay đắng tràn mi…

tho-tinh-ban-tinh-tho-thang-10.jpg
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Biết Còn Được Không​

(Hoàng Mai)

Mai em về trong nắng
Nhặt lại những trang thơ
Của một thời xa vắng
Tình yêu chưa xóa mờ

Trăng chưa bao giờ già
Vẫn ướp mật thơm hoa
Cho dù khi tròn khuyết
Vẫn sáng hoài trong ta

Gió thoảng mây về đâu
Sông chia trăm nhánh sầu
Cho dù trăm năm vẫn
Thủy chung đến bạc dầu

Mai em về trong nắng
Dưới bóng dừa xôn xao
Hoa tình yêu hé nở
Tóc mây chiều hanh hao
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Bến Đợi​

(Hoàng Mai)

Đò em xuôi giữa hai làn nước
Một nửa lặng lờ – một sóng xô
Chạnh nhớ chiều tàn Thu lá đổ
Hồn em hòa nhập giữa ngàn thơ

Rồi mùa Xuân đến em thay áo
Có nắng vàng ươm gió đợi chờ
Có cội mai vàng bên khóm trúc
Có hàng lau lách sóng xa đưa

Một đời đá cuội ôm mưa bão
Gửi chút tàn hương thoảng gió đưa
Đến tận phương trời xa thẳm ấy
Duyên thơ còn đọng chút xuân xưa
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Tiễn Thu​

(Hoàng Mai)

Thu ơi! Ngày cuối đã sang mùa
Em có buồn không buổi tiễn đưa
Ta tiếc nàng Đông qua sớm quá
Lá vàng xào xạc nắng lưa thưa

Sông xưa đò cũ có còn đâu
Kỷ niệm tàn phai với nỗi sầu
Em níu thời gian thêm chút nữa
Để ta nhẹ lướt bước qua cầu

Ta chờ ai mãi tận mùa sau
Chiếc áo len đan chắc ngã màu
Ngày ấy ra sao ai biết được
Vô thường không hẹn trước ta đâu

Đông về lạnh lẽo lắm thu ơi
Mờ mịt Sương giăng giá buốt trời
Người ấy năm canh sầu lặng lẽ
Làm sao ta ủ ấm tim người
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Em Bỏ Dòng Trong​

(Hoàng Mai)

Hôm nay trở lại bến sông xưa
Hiu hắt mình tôi dưới bóng dừa
Bóng dáng con đò đâu chẳng thấy
Chạnh lòng: em đã lấy chồng chưa

Ngày ngày em chỉ một dòng trôi
Chèo chống lại qua bến lở bồi
Một buổi tàn thu trên bến đợi
Có người viễn khách ở phương trời

Người về năm trước thuở vào đông
Ngày ấy xôn xao nhuộm pháo hồng
Hoa cưới nhà ai giàn trước ngõ
Nàng se duyên thắm sánh vai chồng

Tôi buồn ngăn lệ đọng rèm mi
Lỡ chuyến đò yêu biết nói gì
Lòng đã dặn lòng… nhưng lại sợ
Phương trời hai lối rẽ phân ly

Hôm nay người ấy đã sang ngang
Chậm bước mình tôi với lỡ làng
Gió rét heo may về lạnh buốt…
Đời tôi – từ ấy… lại qua trang
 
Sửa lần cuối:

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT

Xin Hãy Quên Em​

(Hoàng Mai)

Anh hãy về và quên chuyện ngày xưa
Đời mây gió có chuyện lòng em kể
Xuân dần qua là một thời dâu bể
Giấc mơ hoa đã vụn vỡ tan tành

Em quên rồi ! Ngày trái hãy còn xanh
Nhờ khéo ủ nên đã thành quả chín
Em ôm ấp giấc mơ đời phong kín
Xây lâu đài trên cát cuộc tình đau

Xuân qua rồi và ngày tháng trôi mau
Con sóng xô nhận chìm lâu đài cát
Trong phút chốc bỗng trở thành hoang mạc
Quay quắt cuộc tình dang dở vì đâu

Thôi cũng đừng mơ ước chuyện ngày sau
Bởi mai đây biết có còn gặp lại
Nhưng tình em dành cho anh mãi mãi…
Không thể nào thay thế được ai đâu

Thu lụi tàn Đông đỏng đảnh sang mau
Đem giá buốt về tim em lần nữa
Phương trời xa anh có hoài trăn trở
Thêm một lần rạn vỡ trái tim em
 
Sửa lần cuối:
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom