TRÊU TRĂNG
Ông trăng vấp phải ngọn sào
Cắm đầu rụng xuống cầu ao trước nhà
Có cô thôn nữ đi ra
Rửa chân mà cứ như là trêu trăng
Nghêu ngao cuối ngõ một thằng
Đêm đêm chẳng ngủ cứ nằm nhả thơ
Thuở xưa đèn sách i tờ
Đồng trên ruộng cạn bây giờ cực thân
Dăm ba cái khổ không vần
Quăng sang bờ dậu cúc tần nhà bên
Chờ người sớm sớm đêm đêm
Chỉ mong ánh mắt bên thềm nhìn sang
Đêm nay cũng độ thu tàn
Qua cầu người đã sang ngang theo chồng
Dăm vần lục bát bỏ không
Chẳng ai trêu nữa mênh mông, trăng buồn
16/1/2021
Leo
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "