Bài thơ: Ước
Tác giả: Phương HảoƯớc gì có cánh để bay
Ước gì trời đất đổi thay hiền hòa
Ước gì gặp gỡ người xa
Mỗi khi nhung nhớ vở òa con tim
Cớ sao vẫn mãi kiếm tìm
Ước gì làm được cánh chim lưng trời
Để bay đi khắp muôn nơi
Để thương để nhớ đầy vơi không còn
Ước gì nước nước non non !
Hòa trong tiếng nhạc tình còn đắm say
Khung trời mơ ước còn đây
Nỗi niềm sao cứ dâng đầy hồn ai !
Đêm xuân giấc mộng vương dài
Như nghe nức nở cành mai vươn mình
Nụ hồng thổn thức lung linh
Giọt sương khuya đã tự tình với hoa
Vẳng đâu đây tiếng gần xa
Câu thơ tiếng nhạc lời ca vọng về
Thả hồn vào chốn đê mê
Lâng lâng như ngỡ bốn bề suối hoa
Tỉnh rồi ta vẫn mình ta
Ước mơ chỉ ước mơ là thế thôi
Vẫn là cách trở đôi nơi
Gửi mây gửi gió lưng trời bay đi
Ước gì có bạn mỗi khi
Buồn trong man mác ta thì có nhau
Buồn khi ruột rối tơ nhàu
Có người chia sẽ hết đau tim mình
Ước gì như những cánh chim
Bay xa bay đến tự tình cùng xuân
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "