Bài thơ: Vất vả chút mà vui
Tác giả: Phan Trọng TiếnXuân về vất vã chút mà vui
Tết đến tuy mưa gió sụt sùi
Cứ ngỡ chương trình văn nghệ hoãn
Nhưng rồi thế sự chẳng hề lui
Làng dân kéo đến niềm vui khởi
Con cháu vào xem rộn tiếng cười
Hái lộc đầu năm lòng mãn nguyện
Xuân về vất vã chút mà vui
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)