Bài thơ Bao la tình mẹ đong đầy - Cao Tiến Sĩ

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Bao la tình mẹ đong đầy​

Tác giả: Cao Tiến Sĩ

Mẹ đi về phía xa xăm
Biết bao là những tháng năm con buồn
Lúc nắng cháy lúc mưa tuôn
Nhớ về nghĩa mẹ con luôn khắc lòng

Bốn mùa xuân hạ thu đông
Lưng còng chân bẹt mệt không muốn nhàn
Biết bao là những gian nan
Thiếu sau hụt trước cơ hàn đuổi theo

Không trâu không ruộng nên nghèo
Chồng thì mất sớm biết theo ai giờ
Bên mình một lũ con thơ
Thiếu cơm rách áo cậy nhờ ai đây

Mẹ nghèo trắng cả đôi tay
Lưng khom với dáng thân gầy ốm tong
Càng nhắc càng thấy đau lòng
Ổ rơm càng mỏng đêm đông lại dài

Cụm từ hai chữ rau khoai
Ốm đau thì cứ nằm dài chẳng than
Đi lên từ chỗ nghèo nàn
Nuôi con cực nhọc lệ tràn hoen mi

Xa con mẹ chả mang gì
Hạt cơm nghẹn cổ ra đi nhẹ nhàng
Mẹ cho con một hành trang
Tự thân con phải vững vàng mà đi

Âm dương trong cảnh biệt ly
Vốn đời mẹ tặng biết khi nào mòn
mẹ.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom