Bài thơ Bao lâu sẽ gặp lại - Nồng Nàn Phố

Nồng Nàn Phố

Active member

Bài thơ: Bao lâu sẽ gặp lại​

Nhà thơ: Nồng Nàn Phố

Bao lâu sẽ gặp lại
Anh biết được không anh?
Có lẽ là muôn thuở
Có lẽ là ngàn xanh

Nhẽ trăm năm không đổi
Như đã hứa lúc đầu
Chớp mắt qua cơn khác
Ngửa tay tràn bể dâu

Nếu biết trước tan vỡ
Chắc chẳng thương làm gì
Vỡ tim chứ đâu phải
Chuyện đùa chán rồi đi?

Bao lâu sẽ gặp lại
Ai biết rõ chỉ giùm
Người từng thương nát ruột
Chứ đâu phải người dưng

Nhớ thương chẳng phải dễ
Duyên số khó vô cùng
Một lần trời ban phước
Chẳng giữ được... đau không?

Bao lâu sẽ gặp lại
Để tim lành lặn rồi
Bình thường cười như thể
"Nhớ gì đâu... chơi thôi"

Bao nhiêu lâu gặp lại
Để đủ nhẫn tâm ngồi
Đối diện phũ phàng quát
"Này! Khâu tim cho tôi"

P/s: Điều đáng buồn là khi ta cố làm ai hiểu rõ ranh giới chịu đựng của mình. Nhưng người ấy lại vờ nghĩ rằng điều đó là vô hạn!
Sưu tầm

P/s: Tiêu đề do BBT đặt, bạn nào biết tiêu đề bài thơ xin để lại bình luận ạ.

Bao lâu sẽ gặp lại - Nồng Nàn Phố.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom