Bài thơ Chỉ vài năm trôi qua - Nồng Nàn Phố

Nồng Nàn Phố

Active member

Bài thơ: Chỉ vài năm trôi qua​

Nhà thơ: Nồng Nàn Phố

Chỉ vài năm trôi qua
Chuyện đã thành dĩ vãng
Chỉ một lần hẹn thề
Chẳng thể làm bè bạn

Biết nói gì cũng thừa
Nên cúi mặt từ biệt
Trong thăm thẳm mắt xưa
Thấy chẳng gì tha thiết

Tính trách vài ba câu
Tính hờn vài ba bận
Bỗng thấy người thản nhiên
Biết không còn lấn cấn

Tưởng vực sâu cuối trời
Tưởng phong ba tận bể
Nào ngờ tình tan hoang
Khi chúng mình quá trẻ

Chỉ vài năm chia xa
Chỉ đôi lần bỏ lửng
Kết thúc chuyện tình buồn
Khóc cười sao cho đặng?

Mai này gặp lại nhau
Chỉ dám ngồi im lặng
Nói gì nữa cũng thừa
Đằng nào chẳng tay trắng

Nhẽ ra nên một lần
Nói cho người ta hiểu
Rằng chuyện tình đã qua
Tổn thương... mình ta chịu!

Chỉ vài năm trôi qua
Đã trở thành xa lạ
Chỉ một lần yêu người
Đớn đau này! Khó tả????

P/S: Tâm hại người không có nhưng tâm phòng người nhất định phải có
Sưu tầm

P/s: Tiêu đề do BBT đặt, bạn nào biết tiêu đề gốc xin đóng góp ạ.

Chỉ vài năm trôi qua - Nồng Nàn Phố.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom