Bài thơ Chuyện cũng đã tan vỡ Thành người dưng hết rồi - Nồng Nàn Phố

Nồng Nàn Phố

Active member

Bài thơ: Chuyện cũng đã tan vỡ Thành người dưng hết rồi​

Nhà thơ: Nồng Nàn Phố

Hôm nào cũng ngang ngõ
Mong họ trả cho mình
Tim mình họ còn giữ
Mấy lần đòi...lặng thinh!

Chuyện cũng đã tan vỡ
Thành người dưng hết rồi
Họ chắc gì muốn giữ
Vứt xó ... ừ thì thôi

Kẻ không tim vẫn sống
Tan hoang hệt như là
Ruột gan ngu không giữ
Thì phải đày chết cha!

Quen chạy qua ngõ cũ
Ngứa cổ gọi tên người
“Tim tôi cứ để đấy
Lâu lâu sang trêu ngươi...”

Giờ chẳng thèm lấy nữa
Mang về cũng như không
Tim ấy vốn khó bảo
Thích khiến tôi đau lòng!

Nể tình kỉ niệm cũ
Xin kệ tôi ngang nhà
Sờ lên lồng ngực rỗng
Nhắc em cầm đấy nha!

Trêu ngươi thêm vài bận
Nhỡ mai mốt theo chồng
Cầm tim tôi cưới họ
Em dám cười nhiều không?

P/s: "Bất kể bạn đang ở độ tuổi nào, tôi nghĩ chúng ta đều nên học cách nói chuyện dịu dàng với những người bên cạnh, ít nhất đừng thốt ra những lời khiến đối phương ấm ức, bởi vì có lẽ bạn không biết, ngôn ngữ thật sự là một loại sức mạnh thần kỳ, nó sẽ làm mọi người yêu quý bạn, cũng khiến người bạn yêu quyết định bỏ đi."
- Mạc Y Phi dịch

Chuyện cũng đã tan vỡ Thành người dưng hết rồi - Nồng Nàn Phố.jpg
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
Bình luận của bạn Hạ An

Có người đi ngang phố
Vấp phải chiếc lá rơi
Túi đeo quên cài khoá
Nỗi buồn bay lên trời.

Giả vờ rằng đã quên
Những kí ức hoen màu
Giật mình tim thổn thức
Ở trong này vẫn đau.

Rụt rè cầm điện thoại
Bấm gọi rồi lại thôi
Muốn nghe giọng nói cũ
" Đừng lo, anh đây rồi. "

Những lần đi trên phố
Gặp một đôi mắt quen
Mình chôn chân tại chỗ
Ôm tâm tư cũ mèm.

Năm tháng qua nhanh thế
Vẫn nhớ nhung một người
Người ta thì hạnh phúc
Mình đau khổ không nguôi.
 

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
Bình luận của bạn Trương Hoàng Bảo Nguyên

Lại là chuyện tan vỡ
Lòng toan nguội bao lần
Lại đọc thơ cô phố
Rồi ngỡ mình gian truân

Biết người đã không tiếc
Còn qua ngõ cũ hoài
Tim mình đau nằm đó
Thì là mình đã sai

Của mình lại giao phó
Để người mang theo chồng
Rồi giận quá giễu cợt
Thách người cười nổi không
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom