Bài thơ Sang sông lần thứ 2 - Nồng Nàn Phố

Nồng Nàn Phố

Active member

Bài thơ: Sang sông lần thứ 2​

Nhà thơ: Nồng Nàn Phố

(Tặng chị và bạn)

Lại lấy chồng sau năm tháng bão giông
Người đàn bà nào qua một lần đò mà không nhiều kỉ niệm
Đi tới ngã ba đường giật mình không biết lùi hay tiến
Tiến thì mênh mông mà lùi lại chắc dang dở hết đời người

Chuyện đã qua nói là quên nhưng vẫn như mây trôi
Bão giông chất đầy tâm can sao bình yên được mãi
Chỉ cần một ánh mắt của người đời là trời ơi... lại
Sấp ngửa trong vạn điều đắng cay

Vạch hai lòng bàn tay thấy hoang mang chất đầy
Nhẽ nào lần nào qua sông cũng đớn đau thất bại
Cùng phận đàn bà mà sao chỉ riêng mình ngang trái
Khấp khởi bước sang ngang đã tất tả lo sợ tan tành

Tưởng vật lộn với phận người bao năm sẽ thoát kiếp mong manh
Vậy mà đêm nào cũng trầm mình trong nước mắt
Sợ hạnh phúc vừa rơi xuống tay chắc gì là sự thật
Vụt mất như cơn mơ....mình là kẻ mơ mộng nhất đời

Nhẽ tìm thấy người thương sẽ được bé dại mãi thôi
Thèm vứt đứa thạo đời xuống dòng đáy thẳm
Nhưng... nghĩ lại lùi hay tiến thì thuyền vẫn đắm
Nên nhắm mắt đưa chân gọi may rủi đón mình

P/s: chẳng phải phụ nữ qua một lần đò là kim cương ạ. Được tôi luyện thành vật báu nên quý giá lắm thay.

Sang sông lần thứ 2 - Nồng Nàn Phố.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom