Bài thơ Bến đợi - Thiền Hằng

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Bến đợi​

Tác giả: Thiền Hằng

Khóc làm chi khi biết tình đã cũ
Thầm nhủ rằng mình có nợ không duyên
Anh là bến và em sẽ là thuyền
Còn người ấy là mênh mông biển cả

Thuyền cập bến rồi có ngày cũng đã
Đi xa rồi theo biển mãi ra khơi
Bến ngồi đây bến đợi phút chơi vơi
Biết làm sao để thuyền dừng lại mãi

Cuộc đời em thích những gì từng trải
Cuộc đời anh phải đứng lặng nhìn theo
Em là thuyền theo biển sống gieo neo
Anh là bến treo ngọn đèn hy vọng

Nhưng em ơi chân trời thường gió lộng
Biển bềnh bồng có che chở cho em?
Hay là rồi thuyền sẽ bị lấm lem
Những vết xước đem em về với bến?

Anh vẫn đợi, đợi bên niềm hy vọng
Dù sóng đời vồ vập lắm mong manh
Nhưng thuyền ơi bến vẫn mãi trong xanh
Như ngày xưa anh có em vậy đó

Mong một ngày thuyền sẽ về bến nhỏ
Để anh gặp nàng cho thoả những chờ mong
Vui sướng thay đời sẽ hết long đong
Ôm em lại ghì vào lòng yêu dấu

Nhưng thuyền ơi tình bến đây có thấu
Hay phớt lờ dẫu có biết hay không
Hay chỉ muốn vui bên đợt sóng bềnh bồng
Cùng biển cả mênh mông nhiều sức hút

Thôi thì thế nén lòng anh xin chúc
Cuộc đời em hạnh phúc giống em mong
Anh chẳng sao chỉ đợi mãi má hồng
Dù có nhạt có phai lòng vẫn đợi
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom