Bài thơ Bộc bạch ngày xuân - Bùi Duy Khoa

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Bộc bạch ngày xuân​

Tác giả: Bùi Duy Khoa

Mới vừa 76 tuổi xuân
Bạc phơ mái tóc ,đôi chân chậm dần
Trời cao, nhưng đất rất gần
May còn đôi mắt vẫn lần lên phây

Vẫn còn thích ngắm cỏ cây
Chim muông ,hoa lá ,vẫn ngây mắt nhìn
Và hay viết những thơ tình
Nhất là thấy ảnh bé xinh cóp vào

Tạo thêm cảm hứng ngọt ngào
Nhìn hình ngắm ảnh nặn ,nhào cho thơ
Đăng bài pha chút mộng mơ
Thực tình đầu óc ngu ngơ suốt ngày

Nghiệp xưa vốn dĩ thợ cày
Bây giờ có máy ,chia tay trâu bò
Nghề nông thất nghiệp , treo giò
Tuổi cao sức yếu vợ cho đuổi gà

Sớm hôm cơm nước việc nhà
Rỗi nhàn một chút lại mò lên phây
Sợ rằng cô vít lan lây
Đầu xuân bộc bạch đến đây tạm dừng...
bộc bạch ngày xuân.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Khai xuân​

Tác giả: Bùi Duy Khoa

Người ta trẩy hội khai xuân
Còn anh tất bật bước chân xuống đồng
Cày trâu, chẳng dám thuê lồng
Lại tranh thủ cấy cbo xong ruộng nhà

Chờ em ở mãi phương xa
Có về không đấy để ta còn chờ.
Người đi đã khuất xa mờ
Chắc gì còn dám be bờ rắc phân

Cũng đành thân phải lo thân
Một mình cày cấy ,khai xuân luống cày
khai xuân.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Tái xuất​

Tác giả: Bùi Duy Khoa

Lâu rồi , lục bát việt nam
Bận cày , bận cấy bận làm quanh năm
Thực ra thơ phú vẫn ham
Nhân ngày xuân mới chứa chan tình đời

Đầu xuân xin chúc mọi người.
AN KHANG ,THỊNH VƯỢNG yêu lời thơ ca
Xuân về thắm nở muôn hoa
Phòng tránh cô vít ,nhà nhà vui xuân

Trên phây xa cũng như gần
Giao lưu bè bạn thêm phần trẻ trung....
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Cuốc xẻng ngày xưa​

Tác giả: Bùi Duy Khoa

Một thời bom đạn liên miên
Một thời oanh liệt hai miền Bắc Nam
Hậu phương vững chắc đồng cam
Quyết tâm xẻ dọc núi ngàn Trường Sơn

Quản gì mưa nắng sớm hôm
Áo quần tem phiếu,đói cơm hàng ngày
Xã viên dùng cuốc thay cày
Xẻng đào hầm trú máy bay bổ nhào

Tinh thần cảnh giác nâng cao
Ven đường,lớp học hầm đào chữ A
Xẻng theo chiên sỹ xông pha
Xúc cơm bằng xẻng đem ra chiến hào

Bếp Hoàng Cầm xẻng xấn đào
Hào giao thông tiện ra vào tránh bom
Xẻng là người bạn sắt son
Tay cuốc tay xẻng mãi còn dài lâu

Một thời cuốc ruộng thay trâu
Một thời chống Mỹ tuyến đầu gian nan
Cuốc,xẻng không để gỉ han
Dẫu cơ giới hóa,vẫn làm sớm hôm.
cuốc xẻng.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Cuốc vào​

Tác giả: Bùi Duy Khoa

Sinh ra cái cuốc cái cào
Cuốc,cào đều cứ kéo vào không sai
Ai mà cuốc đẩy ra ngoài
Phong làm đại tướng đại tài tôn vinh

Thế nên phú hộ,cùng đinh
Đều theo cái cuốc của dinh về nhà
Nói người,ta lại nghĩ ta
Từ đứa con nít đến già tóc râu

Con nít mới tí tuổi đầu
Ăn tham chẳng xẻ cho nhau ăn cùng
Làm dầu chí lớn vẫy vùng
Cũng là một cách để cùng thu vô

Việc nhỏ cho tới việc to
Cá nhân tập thể đều lo phận mình
Nói ngay trong một gia đình
Anh em cốt nhục cũng rình phần hơn

Rộng ra đất nước giang sơn
Có kẻ nhòm ngó muốn hơn về mình
Cuốc vào cạn nghĩa cạn tình
Đều do tư lợi mới sinh hận thù

Những người liêm khiết vô tư
Sống trong thanh bạch loại trừ gian tham
Mong rằng trong cõi trời Nam
Củi tươi cũng cháy thành than dân mừng
cuốc.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Tóc mây​

Tác giả: Bùi Duy Khoa

Tóc em chấm gót chân trần
Gió vờn mái tóc trắng ngần làn da
Dáng người yểu điệu kiêu sa
Tấm thân trong ngọc thướt tha yêu kiều

Gặp em hôm ấy buổi chiều
Ngắm em thổn thức bao điều trong tôi
Muốn khuyên em gái đôi lời
Lấy chồng nên chọn những người đức nhân

Thử vàng bằng lửa phong trần
Thử người bằng chóe rượu cần nhấp môi
Iêng hùng nốc cạn một hơi
Vũ phu cục xúc thì thôi chớ màng

Bởi khi đã lấy được nàng
Bấy giờ là lúc cổ quàng vô gông
Rượu vô nó cậy là chồng
Tóc mây nó quấn mấy vòng cột hiên

Dẫu rằng van lậy kêu rên
Tì tì chai rượu ngồi bên nó cười
Khuyên em hãy chọn những người
Như anh chẳng hạn
Một đời yêu em

Rượu bia không thích không thèm
Hiền lành chẳng có lèm nhèm nói năng
Khuyên em như thế được chăng
Hay em lại bảo anh giăng về mình
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Nắng quái chiều hôm​

Tác giả: Bùi Duy Khoa

Một thời trai trẻ bôn ba
Đánh đông dẹp bắc vắng nhà triền miên
Cũng may có được vợ hiền
Đảm đang tần tảo kiếm tiền nuôi con

Hai bên cha mẹ vuông tròn
Líu lô con trẻ,mỏi mòn riêng em
Xế chiều ,anh trở về bên
Cùng em chung sức làm nên cơ đồ

Xây nhà xây bếp từng ô
Tuy không hoành tráng ,không hồ không ao
Trú chân có chỗ ra vào
Mảnh vườn sân sướng ,gốc đào gốc mai

Rau dền kế tiếp rau khoai
Dàn bầu dàn bí leo dài dây căng
Một vườn rau sạch để ăn
Bà luôn nhặt cỏ ,ông chăm con gà

Nghỉ hưu quanh xóm la cà
Ghé thăm bè bạn chén trà làm vui
Bao nhiêu năm,cuối cuộc đời
Trẻ trai chiến trận sống nơi sa trường

Bây giờ bên vợ yêu thương
Chiều hôm nắng quái ,khói sương cuối trời
nắng.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom