Bài thơ Cảm xúc tháng giêng - Thế Anh

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Cảm xúc tháng giêng​

Tác giả: Thế Anh

Tiếng chiêng dài...ngân thỉnh rằm tháng giêng
Để xúc cảm...níu nghiêng tà áo gụ
Đào vẫn nở...nhành lộc non vẫn nhú
Cánh hoa bèo...hỏi chuyện cũ nôn nao
.
Quê ta ơi...thắc thỏm mãi hôm nào
Xưa nón lá...cùng biết bao tần tảo
Nhiều khi đói...chạy vay từng bơ gạo
Để sang mùa...lại lo bão mưa qua
.
Sợi rơm khô...che chở những nếp nhà
Tường vôi rữa...chuột gào la đêm lạnh
Giờ nay đấy...đà đổi thay quang cảnh
Ấm no đầy...hạnh phúc mãnh liệt dâng
.
Tết nguyên tiêu...mưa phủ khuất trăng vầng
Về cúng tổ...mà lòng lâng khó tả
Nghe lời kể...chạnh thương ngày xưa quá
Bao nỗi niềm...quyện ướt cả hồn thơ
cảm xúc tháng giêng.jpg
 

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Đầu xuân ra đồng​

Tác giả: Thế Anh

Mưa phùn cứ lất phất bay
Gió hiu hiu thổi gọi ngày đầu xuân
Co ro cả dậu cúc tần
Giữa trong giá rét người dân ra đồng
.
Mới nào vừa dứt vụ đông
Hôm nay đã lại tươi vồng mạ xinh
Bùn non ngai ngái trở mình
Uống mồ hôi cạn để nghinh mùa vàng
.
Trên đồng thẳng cánh cò dang
Rồi đây lúa tốt lên hàng thẳng cao
Trĩu bông hương toả ngạt ngào
Cho no ấm trọn khát khao dân cày
.
Mưa phùn cứ lất phất bay
Gió hiu hiu thổi gọi ngày đầu xuân
Chẳng đâu có những ngại ngần
Giữa trong giá rét người dân ra đồng
đầu xuân ra đồng.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom