Bài thơ: Chị tôi
Tác giả: Phạm Thượng HiềnEm vẫn khóc sau đêm tình ly biệt
Ngỡ tưởng rằng có thể sẽ quên nhanh
Rồi ngày mai cuộc sống lại yên lành
Nhưng không thể, anh ơi chẳng làm được
Trái tim nhỏ luôn thì thầm nguyện ước
Quay trở về tiếng cười nói thuở xưa
Với hương yêu quyện nồng thắm xuân vừa
Ta hạnh phúc say trong từng nhịp thở
Đông buốt lạnh hồn tái tê nhung nhớ
Anh đi rồi tia nắng cũng ngừng đan
Màn sương giăng cơn gió xối phủ tràn
Lòng quạnh quẽ chứa chan niềm mong đợi
Anh còn giữ lời hứa xưa ngày mới
Mãi yêu em mặc đông đến vội vàng?
Nay đâu còn, hờn tủi mình em mang
Hồn chết lặng với nỗi buồn tê tái.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "