Bài thơ Chuyện tình bến đò ngang - Phạm Khắc

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Chuyện tình bến đò ngang​

Tác giả: Phạm Khắc

Quen nhau bên bến đò ngang
Mỗi khi muốn gặp phải sang qua đò
Con sông cách trở đôi bờ
Cản ngăn đôi lứa hẹn hò gặp nhau

Yêu nhau chả được bao lâu
Anh đi bộ đội vào sâu chiến trường
Còn cô một nắng hai sương
Việc nhà việc Nước đôi đường đảm đang

Hết Đông rồi lại xuân sang
Hạ đi Thu đến dở dang lời thề
Bao năm chả thấy anh về
Ruột gan khao khát ở quê đợi chờ

Con sông cách trở đôi bờ
Mối tình đẹp thế nên thơ một thời
Bao năm cũng một cuộc đời
Tình duyên chồng vợ ông trời xe duyên

Một hôm sang bến bờ bên
Một người khập khiễng bước lên đò ngồi
Trời ơi thôi đúng anh rồi
Ôm nhau xiết chặt cùng ngồi cạnh nhau

Xuôi dòng thuyền cứ trôi mau
Tình nhân trò chuyện nông sâu tỏ tường
Bao năm cách trở đôi đường
Ông trời có mắt vẫn thương hai người

Bên nhau xây dựng cuộc đời
Chiến tranh chấm dứt một thời vàng sơn
chuyện tình bến đò ngang.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom