Bài thơ Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay - Thiền Hằng

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay​

Tác giả: Thiền Hằng

Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay
Cuộc tình đắm say sẽ không còn thao thức
Những vết sẹo còn treo trên thềm ngực
Đang vẫn còn nức nở với thời gian

Ký ức kia rồi cũng sẽ phai tàn
Quên nhau nhé hợp tan tình cô lẻ
Hai chúng ta tuổi đời còn quá trẻ
Yêu còn e dè tình chưa đủ lớn lao

Chúc phúc cho người khi ta đã mất nhau
Còn lại nỗi đau riêng mình tôi chôn giấu
Chờ năm tháng dần phai và thẩm thấu
Một cuộc tình đánh dấu sự chia tay

Rồi ngày sau ai có nhớ đến ai
Xin giữ lại trong tim tình hoài niệm
Để nơi đâu? Còn không? Ta tìm kiếm
Hạnh phúc nào từng chiếm mất đời tôi
có thứ hạnh phúc gọi là chia tay.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom