Bài thơ Dặn dò - Nguyễn Công Lý

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Dặn dò​

Tác giả: Nguyễn Công Lý

Cha Mẹ cho trái tim và hơi thở
Cho cuộc đời con ngự ở tương lai
Cho xác thân con được kiếp làm trai
Cho mầm sống một hình hài nhỏ bé !.

Tuổi hồn nhiên chưa hiểu điều san sẻ
Tiếng ru hời..đêm thức Mẹ ru con.
Trải gian truân Cha tần tảo mỏi mòn
Thầm dạy con những hiền ngoan tuổi ấu.

Nhớ khắc tâm ghi ơn tình phụ mẫu
Nhớ giữ gìn đạo hiếu dẫu nghèo..sang.
Ngập gian lao Cha cực khổ muôn ngàn
Nhọc thân xác Mẹ từng mang sanh dưỡng.

Đừng bao giờ con làm điều phạm thượng
Đừng gây nhiều khổ lụy vướng tâm Cha.
Đừng bắt cho mắt Mẹ phải ướt nhòa.
Đừng con nhé..! Đừng làm Cha Mẹ khổ !.

Mai kia lớn khôn rồi con sẽ rỏ
Mỗi bước đi con ngày đó hẳn còn..
Mãi trong lòng Cha Mẹ..tuổi thơ con
Môi bập bẹ khi chưa tròn tiếng một.

Bây giờ con vẫn hãy còn dại dột
Bởi vì con chưa hiểu nốt sự đời.
Biển dạt dào lòng Cha Mẹ con ơi !
Bao la lắm một ái trời phụ mẫu !.
dặn dò.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom