Bài thơ: Đau lắm lòng tôi
Tác giả: Ngọc ThanhGần một người trong lòng vẫn cô đơn
Nên bình tâm và ngồi suy nghĩ lại
Đừng lừa mình yêu một cách khờ dại
Đó chính là thất bại của trần gian
Người yêu mình họ cũng muốn bình an
Muốn nửa kia đừng tơ mang tình cũ
Muốn người thương gọi tên mình lúc ngủ
Muốn đồng lòng cảm thông đủ cho nhau
Có ai mà muốn làm kẻ đến sau
Nhìn người yêu vẫn đau vì người khác
Chụp hình chung cũng tỏ ra lười nhát
Họ bên mình vì thể xác thôi sao?
Người yêu mình họ cũng có khát khao
Cũng lo sợ trèo cao rồi té nặng
Lúc buồn đau cũng cần một khoảng lặng
Có ai mà muốn sẻ tặng tình nhân?
Nếu lòng mình thật sự muốn dừng chân
Thì con tim cũng nên cần hiểu rõ
Làm người tình chứ không làm cây cỏ
Có nhiều điều phải bỏ mới bền lâu!