ĐÂU THỂ NÀO NHEN LỬA ĐÃ TÀN PHAI
Mấy ngày này trời giá buốt tựa băng
Người hãy nhớ quàng thêm khăn cho ấm
Chớ ngủ muộn để mắt sâu thăm thẳm
Dấu yêu à... thương nhớ lắm biết không.
Ở nơi này... trời cũng đã vào Đông
Sương giăng kín mấy bụi hồng trước ngõ
Những cánh hoa mỏng manh bay trong gió
Vẫn đợi chờ trên lối nhỏ em qua...
Bóng trăng gầy lạnh lẽo cuối trời xa
Xưa soi bóng đôi ta cùng chung mộng
Chỉ trách tại trời se duyên không phận
Nên chia lìa đôi lứa... hận trăm năm.
Lối đi xưa... anh vẫn bước âm thầm
Trăng vẫn thế mỗi đêm rằm thao thức
Trái tim côi... sóng vẫn gào trong ngực
Chẳng phút yên bình... kể từ lúc xa em.
Có những ngày... tim yếu đuối mong manh
Chỉ ước muốn xây mộng lành muôn thuở
Nhưng đành phải ngậm ngùi vì duyên lỡ
Đâu thể nào... nhen lửa... đã tàn phai...
#nguoivotinh
Hn 11/1/2021.
Pic mạng.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi