Bài thơ: Đêm mưa một mình
Tác giả: Thăng Vũ"Đừng tìm thứ đã mất
Nếu chưa phải của ta
Đừng đợi người phương xa
Biết bao giờ trở lại "
Đêm mưa giông,bâng khuâng lòng tự hỏi
Xuân chưa vơi,sao tôi lại một mình
Thao thức nằm, chờ tới lúc bình minh
Bỗng giật mình, năm nay bao nhiêu nhỉ
Đã lâu rồi, chẳng cùng ai thủ thỉ
Rồi lịm dần, vào giấc ngủ cô đơn
Ở nơi ấy, chắc gì người đã hơn
Hay cũng ngồi, chờ Hoàng Hôn dần tắt
Bao đêm rồi, em không hề nhắm mắt
Nghĩ về người mà quặn thắt con tim
Hứa với ai,xuân nay sẽ đi tìm
Dẫu muộn màng, còn hơn là cô quạnh
Gió mùa về, em không còn thấy lạnh
Vì có người đang ở cạnh bên em
Chẳng cần gì phải chăn ấm nệm êm
Bởi thêm người, là càng thêm nồng ấm
Chủ đề cùng chuyên mục
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người