Bài thơ: Đợi chờ
Tác giả: Nguyễn NhậtVe sầu mấy độ
Phượng trổ bao lần
Không Người Hạ cũng phân vân
Mơn man Gió nhẹ, tần ngần Nắng hanh
Chòng chành kiếp Lá
Nghiêng ngả đời Hoa
Thu sang kỷ niệm phai nhoà
Gió đùa hương Cúc, Mưa sa cuộc đời
Bầy Dơi giã biệt
Bông Tuyết vấn vương
Mùa Đông khắc khoải đêm trường
Cho hồn kẻ nhớ, người thương lạnh lùng
Mông lung Én thả
Lơi lả Xuân khai
Em đi tháng rộng ngày dài
Hoa Đào hé đợi, nụ Mai nhú chờ
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn