ĐỜI LÀ THẾ
Ông trời ban tặng chẳng cân
Kẻ ăn không hết người mần không ra
Kẻ thì tài sản đầy nhà
Người thì khốn khó kêu la đói nghèo
Kẻ thì đi ra phải treo
Gánh gồng sau trước bèo nhèo rung rinh
Người thì suông óng cột đình
Từ trên xuống dưới tựa hình cây neo
Kẻ thì cô độc chèo queo
Người thì con cái dẫn theo cả đàn
Kẻ thì vai rộng mấy gang
Người thì tàn phế đứng đàng ăn xin
Kẻ thì vững chắc tầm nhìn
Người thì phó mặc niềm tin chẳng màng
Ai ơi khổ cực giàu sang
Cũng là kiếp số trời ban đó mà !!!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "