ĐỜI LÀ THẾ
Ông trời ban tặng chẳng cân
Kẻ ăn không hết người mần không ra
Kẻ thì tài sản đầy nhà
Người thì khốn khó kêu la đói nghèo
Kẻ thì đi ra phải treo
Gánh gồng sau trước bèo nhèo rung rinh
Người thì suông óng cột đình
Từ trên xuống dưới tựa hình cây neo
Kẻ thì cô độc chèo queo
Người thì con cái dẫn theo cả đàn
Kẻ thì vai rộng mấy gang
Người thì tàn phế đứng đàng ăn xin
Kẻ thì vững chắc tầm nhìn
Người thì phó mặc niềm tin chẳng màng
Ai ơi khổ cực giàu sang
Cũng là kiếp số trời ban đó mà !!!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)