Bài thơ: Du lịch Tràng An
Tác giả: Hoa Lê XuânDòng người du lịch Tràng An
Non xanh nước biếc gió ngàn đón đưa
Thuyền chở du khách sớm trưa
Vào ra hang động nắng mưa vẫn chèo
Ai thích leo núi cứ leo
Tâm Hương một nén cố trèo lên cao
Miếu đền như gọi vẫy chào
Cố lên cố nữa để vào thắp Hương
Vua Đinh cảm kích yêu thương
Hô mây gọi gió trên đường khách đi
Non xanh nước biếc thầm thì
Cố đô Đại Việt không đi , tiếc thầm
Tham quan thắng cảnh có tầm
Ơn Đinh Bộ Lĩnh tuỳ tâm mỗi người
Du xuân quý khách vui cười
Áo quần khoe sắc giúp người điểm tô
Du khách Hà Nội thủ đô
Về thăm mảnh đất cố đô Ninh Bình
Hang động thắng cảnh hữu tình
Giúp ngành du lịch Ninh Bình tăng thu .
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng