Bài thơ Đưa tiễn - Lưu Nhi

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Đưa tiễn​

Tác giả: Lưu Nhi

Em về đâu nơi gió cát mù khơi
Còn để lại nơi đây niềm luyến nhớ
Ba mươi mấy xuân qua nhiều bão tố
Nay em về chốn ấy thật bình yên

Con đường về có hoa cỏ triền miên
Không đau khổ buồn phiền nơi trần thế
Bỏ lại con thơ cần hơi ấm mẹ
Tình gối chăn đành hẹn lại kiếp sau

Gian nhà nhỏ lạnh lẽo trước và sau
Bụi chuối vườn rau héo sầu vắng chủ
Giữa mùa cô vi tang thương bao phủ
Vắng em rồi di ảnh vẫn còn đây

Ngủ đi em trong làn khói hương bay
Hãy phủi sạch bụi trần đầy cay đắng
Gởi cho em một cành hoa màu trắng
Giấc mộng êm đềm nơi chốn hư vô
đưa tiễn.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom