Bài thơ: Đừng coi thường phụ nữ
Tác giả: Ngọc ThanhCô đứng giữa đông người la lớn:
"Quán này giỡn mặt khách sao
Quán chặt chém với số tiền cao
Còn bày dọn món ít sao quá chừng
Khách kêu mà quán lừng khừng
Ăn sắp hết...mới ngập ngừng dọn ra
Quán to nghĩ khách hiền ha?
Thấy người già đông nghĩ ra coi thường
Tôi đây lớn tuổi đường đường
Chủ quán nhỏ tuổi lời dường ta đây
Quán lớn làm ăn như vầy
Tôi làm lớn chuyện tại đây không nhường!!"
Lời nhỏ nhẹ...nhưng khí phách cương trường
Cô...phụ nữ làm mắt thường phải ngước trông
Dáng cô thanh thoát bóng hồng
Lời lẽ mạnh mẽ khắc sâu lòng này
Phụ nữ khi bị hà hiếp phải vững dạ dày
Để những anh hùng bu vây ngưỡng mộ
Anh tài kết cùng nữ kiệt nhiều đức độ
Mới tạo được một dải kỳ ngộ ngân hà
Thế giới sẽ đẹp châu sa
Vì bé thơ đầy nguy nga nghị lực
Con nhìn dáng Cô làm con tăng thêm tâm thức
Phụ nữ Việt Nam rất mực gan trường
Cám ơn Cô người phụ nữ can cường
Chúng con cũng dạ như tường chắc to
Phụ nữ lúc mạnh lúc hiền so
Để cùng hào kiệt xây thô, vẽ dựng xây giúp đời...ha cô yêu quý và rất mạnh mẽ trong con ạ.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng