Bài thơ: Đứng lên đi em
Tác giả: Thanh TùngĐứng lên đi người đàn bà đã cũ
Quãng đời xưa xin đừng để đeo mang
Bởi đời em đã mang lắm phũ phàng
Hãy mạnh mẽ như sương rồng trên cát
Đứng lên đi đừng nghĩ đời tan nát
Khóc làm gì những mất mát thương đau
Bởi đời em trót nhuốm những lệ sầu
Thôi buông bỏ đừng mang câu đã cũ
Đứng lên đi chớ đừng có ủ rũ
Nét son ngời em rũ bỏ ngày xưa
Vì chồng con em tần tảo nắng mưa
Đâu có tiếc những dư thừa phải gánh
Đứng lên đi dẫu sau này cô quạnh
Ngẩng cao đầu cho bao kẻ hờn ghen
Cánh cửa kia dẫu có cài then
Ai xứng đáng để cho em trao gởi
Đứng lên nhé em hãy cười tươi mới
Mặc cuộc đời bao chới với khổ đau
Hãy vững tin ngày mai sẽ không sầu
Em vùi chôn những nỗi buồn đáy mộ
Đứng lên đi dẫu ngày mai có khổ
Sẽ có người nguyện chấp nhận bên em
Hạnh phúc kia đâu phải là đêm đen
Em hãy đứng và mỉm cười em nhé
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Trích Đoạn (tiếp theo)
- Шлифовка дома
- Синтетические цветы большими объемами от фирмы "55optOrg"
- Dòng Video Youtube Ngâm Nga Thơ & Đọc Thơ
- Impact of Nutrition inside Competitive Chessboard
- Chessboard aimed at Mature Individuals and Ways to Get Started Later in Life
- Analyzing Renowned Game of Chess Games and Insights You May Study
- Teaching Chessboard towards Children and Engaging as well as Engaging Approaches
- Một Thoáng Ở Con Tim
- Take Control of Your Future with Just a Tap!