Bài thơ: Em muốn
Tác giả: Đỗ HiềnEm muốn là dòng sông
Đưa Nước tràn chân ruộng
Chở phù xa tươi tốt
Cho lúa đồng trĩu bông!
Em muốn làm nhành bông (hoa)
Toả hương thơm ngào ngạt!
Chắt chiu ra mật ngọt!
Cho dịu bớt đắng cay!
Muốn anh làm rừng cây
Còn em là mặt đất
Cho tình ta bền chặt
Như tình đất và cây!
Em muốn làm áng mây
Anh làm cơn gió lộng
Giữa đất trời cao rộng
Ta tung tăng khắp miền!
Anh sẽ là biển rộng
Còn em là dòng sông
Giữa muôn trùng con sóng
Vẫn yên bình bên anh!
Anh là bầu trời xanh
Em là vì sao sáng
Trong không gian tĩnh lặng
Tình ta mãi ngọt lành!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)