Bài thơ: Em muốn
Tác giả: Đỗ HiềnEm muốn là dòng sông
Đưa Nước tràn chân ruộng
Chở phù xa tươi tốt
Cho lúa đồng trĩu bông!
Em muốn làm nhành bông (hoa)
Toả hương thơm ngào ngạt!
Chắt chiu ra mật ngọt!
Cho dịu bớt đắng cay!
Muốn anh làm rừng cây
Còn em là mặt đất
Cho tình ta bền chặt
Như tình đất và cây!
Em muốn làm áng mây
Anh làm cơn gió lộng
Giữa đất trời cao rộng
Ta tung tăng khắp miền!
Anh sẽ là biển rộng
Còn em là dòng sông
Giữa muôn trùng con sóng
Vẫn yên bình bên anh!
Anh là bầu trời xanh
Em là vì sao sáng
Trong không gian tĩnh lặng
Tình ta mãi ngọt lành!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "