Bài thơ Gửi người tri âm - Bùi Huy Đức

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Gửi người tri âm​

Tác giả: Bùi Huy Đức

Bởi thương lặn lội đi tìm
Câu ca dao vẫn nổi chìm thế nhân
Bởi yêu xa cũng nên gần
Dẫu bôn ba kiếp hồng trần bão giông

Để tình kết trái đơm bông
Tơ duyên lấy sợi chỉ hồng đem se
Nghe con chim Cuốc gọi hè
Nhớ ai Phượng Vĩ đỏ hoe mắt rồi

Ve ngân ra rả lưng trời
Hỏi ai chạnh nhớ một thời đã xa
" Con cò bay lả bay la..."
Bay vào trang sách, lời bà hát ru

" Bướm vàng đậu nhánh mù u
Lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn "
" Cây có cội, nước có nguồn..."
Nhớ quê hương nhớ cánh buồm tuổi thơ

Trăng kia lúc tỏ khi mờ
Ngàn năm vẫn cứ lửng lơ giữa trời
Còn ta đi giữa cuộc đời
Nhặt khoan ái mộng đầy vơi bể tình

Ngầm rằng nương cõi ba sinh
Phải đâu chỉ có một mình ta thôi
Ngắm nhìn đám lục bình trôi
Ô hay! Sao giống kiếp người trần gian

Xuôi dòng gặp những gian nan
Khi về biển lớn ngập tràn niềm vui
Bút xuân nét ngọc hoa cười
Hóa thành câu chữ gửi người tri âm.
gửi người tri âm.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom