Bài thơ: Hái lộc đầu xuân
Tác giả: Trần Văn Đệ***
Mọi người hái lộc đầu xuân
Còn tôi, tôi hái ở gần nhà tôi
Nhà tôi cạnh một con đồi
Cạnh dòng suối mát, cạnh người yêu tôi
*
Đầu xuân nàng đứng đón rồi
Cùng đi hái lộc ở nơi cạnh nhà
Thầy u nàng tuổi đã già
Nhưng vẫn vui vẻ pha trà tiếp tôi
*
Tình tôi thấy quá đủ rồi
Mẹ nàng đã hỏi bao giờ cưới nhau
Tôi liền thưa mẹ rất mau
Giữa xuân con sẽ mang trâu qua nhà
*
Đầu xuân hái lộc uống trà
Tình tôi đẹp mãi đậm đà hương quê
Thầy u nàng chẳng cười chê
Mà còn mong muốn nàng về với tôi
*
Lộc xuân tôi hái được rồi
Vào xuân tôi lại có người nâng khăn
Đời tôi cả một rừng xuân
Hoa thơm quả ngọt trời phần cho tôi
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng