Bài thơ: Hoa gạo tháng ba
Tác giả: Cao Quốc Thế"Bao giờ đom đóm bay ra
Hoa gaọ rụng xuống thì tra hạt vừng"
(Tục ngữ)
Ngậm ngùi... Hoa gạo buông lơi!
Từng bông hoa đỏ chơi vơi giữa trời...
Mẹ tôi chăn, đệm... Đem phơi
Thơm thơ, gói ghém... Để thời năm sau
Luống vừng vừa rắc lên mau
Ngoài vườn hương bưởi, hương cau... Dập dờn!
Hoa xoan rụng tím lối mòn
Bãi ngô xanh mướt, gió vờn reo ca...
Bao năm tôi đã xa nhà
Bôn ba, muôn nẻo, sơn hà, lập thân...
Miếng cơm, manh áo... Nhọc nhằn!
Nắng mưa, dầu dãi... Thêm hằn vết nhăn ...
Xa quê nay mới về thăm
Đầu làng cây gạo, hân hoan đón chào...
Cây sung, gốc mít, cầu ao...
Vẫn như vừa mới , hôm nào trong tôi...
Tháng ba hoa gạo rực trời
Bao năm... Tôi vẫn bồi hồi nhớ mong!
Nhớ cây dáng Mẹ lưng còng!
Ngậm ngùi,, xa xót... Trong lòng... Nhớ quê...
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng