Bài thơ: Hoài niệm
Tác giả: Nguyễn QuỳnhCòn đâu ruộng nữa mà cày
Mái tranh cũng mất đất dày chìm sâu
Làng giờ thiếu trẻ chăn trâu
Thừa dăm ba đứa tóc mầu đỏ hoe
Làng giờ thiếu lũy chân tre
Thừa dăm ba đám hội hè xênh xang
Giờ quê chả phải là làng
Đất quê lên phố giá xoàng…triệu đô!
Làng giờ toàn những ô tô
Khách sang cò đất nhấp nhô sớm chiều
Làng nay lạc mất cánh diều
Tiếng chuông mỏng tựa giáo điều chơi vơi
Về làng tìm tiếng à ơi
Lời ru của mẹ còn nơi bóng hình
Trăng chơi trốn cả sân đình
Cây đa bến nước nghĩa tình khát khô
Gái giờ xài những tiền đô
Mắt xanh mỏ đỏ mấy cô nhỡ thì
Trông làng ướt đẫm hàng mi
Làng giờ lên phố còn gì nữa đâu!
Quê giờ đổi mới sang giàu
Hồi hương mà thấy nửa sầu nửa vui!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Oglądaj filmy i seriale za darmo
- Dòng Thơ Nhạc Trích Đoạn - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Yêu & Câu Chuyện Tình - Nguyễn Thành Sáng
- Thơ Hay Ngắn - Nguyễn Thành Sáng
- Thôi Rồi Nỗi Nhớ Còn Đây… - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn – 2 - Nguyễn Thành Sáng
- Khúc Nhạc Tình Buồn - 1 - Nguyễn Thành Sáng
- Tâm Sự Với Trăng - Nguyễn Thành Sáng
- Thổn Thức Tiếng Lòng - Nguyễn Thành Sáng