Bài thơ: Huế yêu
Tác giả: Nguyễn HươngChưa về...
Thượng Tứ quắt quay...
Vân Lâu ngóng đợi...
mây bay lững lờ...!
Đắm hồn...
vội thả dòng thơ...
Người xưa nào thấy...
thẫn thờ bước chân...!
Vườn xuân...
cánh én bâng khuâng...
Lắt lay tóc gió...
ngại ngần giấu yêu...!
Trường Tiền
nắng ngả liêu xiêu...
Chia tay thuở ấy...
nét kiều xót xa...!
Về bên Huế mộng...
thiết tha...
Rưng rưng mắt nhớ....
diết da cõi lòng...!
Em về...
Huế có biết không...?
Dòng Hương hiu quạnh...
mênh mông nỗi buồn...!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"
- Tâm Tình Dưới Trăng
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Có Như Tôi"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Nói Với Em - Nói Với Tôi "
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (1)
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: "Thơ Tim & Ảo Ảnh"
- Video YouTube đọc bài thơ "Vậy Mà Ai Nỡ"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Em Có Như Tôi