Bài thơ: Huế yêu
Tác giả: Nguyễn HươngChưa về...
Thượng Tứ quắt quay...
Vân Lâu ngóng đợi...
mây bay lững lờ...!
Đắm hồn...
vội thả dòng thơ...
Người xưa nào thấy...
thẫn thờ bước chân...!
Vườn xuân...
cánh én bâng khuâng...
Lắt lay tóc gió...
ngại ngần giấu yêu...!
Trường Tiền
nắng ngả liêu xiêu...
Chia tay thuở ấy...
nét kiều xót xa...!
Về bên Huế mộng...
thiết tha...
Rưng rưng mắt nhớ....
diết da cõi lòng...!
Em về...
Huế có biết không...?
Dòng Hương hiu quạnh...
mênh mông nỗi buồn...!
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)