Bài thơ Hương bưởi tháng ba - Cao Hùng Cường

doanhieu

Well-known member

Bài thơ: Hương bưởi tháng ba​

Tác giả: Cao Hùng Cường

Tôi về tìm lại mùi hoa
Nồng nàn hương bưởi đầu nhà của em
Tháng ba sương vẫn buông rèm
Để cho hai đứa tình thêm tuyệt vời

Môi em chạm đến môi tôi
Ngọt thơm cảm giác cả đời không quên
Rồi mai chinh chiến mọi miền
Làm sao quên được nàng tiên quê nhà

Mối tình đầu đẹp thiết tha
Tưởng rằng bền chặt đậm đà bên nhau
Ngờ đâu em sớm qua cầu
Bỏ lại lời nhắn sao lâu chẳng về

Chúc người vui vẻ phu thê
Còn tôi vẫn giữ lời thề nước non
Về trông cây bưởi vẫn còn
Riêng em hạnh phúc cháu con vui vầy

Vườn nhà vẫn ngát hương bay
Bướm ong vẫn lượn vui vầy bên hoa
Người xưa bóng đã nhạt nhòa
Có chăng kỷ niệm mùa hoa đã tàn...
hương bưởi tháng ba.jpg
 
Xem nhiều nhất cùng tác giả
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom