Bài thơ: Hương đá Hà Giang
Tác giả: Nguyễn NhậtHe hé đóa hoa Tam Giác Mạch
Ngẩn ngơ lòng viễn khách đường xa
Núi Đôi lơi dáng mượt mà
Người về nhung nhớ, kẻ qua bồi hồi
Sông Nho Quế nước trôi cuồn cuộn
Mã Pí Lèng đèo uốn lượn quanh
Vông Vang hương sắc dỗ dành
Con Đường Hạnh Phúc mong manh lối mòn
Cao Nguyên Đá héo hon chờ đợi
Bát Thắng Dền ngòn ngọt nhớ thương
Đồng Văn thao thức canh trường
Ai chờ ai giữa đêm sương phập phồng
Em gái nhỏ Hơ Mông cứ vội
Bước chân về Lễ Hội Khau Vai
Đoá hoa trên tóc mây cài
Đêm Hà Giang gửi hương say tới người
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Dòng Video YouTube "Bài Thơ" - Nghe Nhạc Bằng Thơ
- Video Đọc Thơ - Thơ Hay Mỗi Ngày
- Nghe Nhạc Bằng Thơ
- Tiếng Lòng Dĩ Vãng & Video YouTube Ngâm Nga Bài Thơ
- Tiếng Kêu Âm Thầm & Video YouTube Ngâm Nga Bài Thơ
- Tìm Đâu Nỗi Nhớ & Video YouTube Ngâm Nga Bài Thơ
- Bước Chân Thầm Thì (Video YouTube Ngâm Nga Bài Thơ Nhạc)
- Giấc Mộng Buồn (Lời Ngỏ & Video Ngâm Nga Thơ Nhạc)
- Dòng Thơ Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) - 1
- Предложение по рекламе к администратору thovui.net