Bài thơ: Hương đá Hà Giang
Tác giả: Nguyễn NhậtHe hé đóa hoa Tam Giác Mạch
Ngẩn ngơ lòng viễn khách đường xa
Núi Đôi lơi dáng mượt mà
Người về nhung nhớ, kẻ qua bồi hồi
Sông Nho Quế nước trôi cuồn cuộn
Mã Pí Lèng đèo uốn lượn quanh
Vông Vang hương sắc dỗ dành
Con Đường Hạnh Phúc mong manh lối mòn
Cao Nguyên Đá héo hon chờ đợi
Bát Thắng Dền ngòn ngọt nhớ thương
Đồng Văn thao thức canh trường
Ai chờ ai giữa đêm sương phập phồng
Em gái nhỏ Hơ Mông cứ vội
Bước chân về Lễ Hội Khau Vai
Đoá hoa trên tóc mây cài
Đêm Hà Giang gửi hương say tới người
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Giấc Mộng Buồn" - Nhất Lang.
- Thơ Trích Đoạn (1) - nhat lang thu quan
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát: " Nói Với Em - Nói Với Tôi"
- Hương Tình Bất Diệt
- Dòng Video YouTube Thơ Trích Đoạn Chọn Lọc (1) - Nhất Lang Thư Quán
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Gõ Google: nhat lang thu quan
- Ngậm Ngùi Tơ Vương - Video YouTube ngâm bài thơ.
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát Trích Đoạn - Nguồn: Nhất Lang Thư Quán
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (từ khóa Google)
- Thơ - Nhất Lang Thư Quán (1)