Bài thơ: Hương phù dung
Tác giả: Phạm Bá HàPhù dung ngắt gửi cho người
Giữa đêm xuân lạnh trắng trời gió mưa
Giọt đời hoang lạnh song thưa
Chén tình vời vợi người xưa đâu rồi!
Gửi về biên trấn xa xôi
Chút duyên ngày ấy cho người áo xanh
Phù dung day dứt lìa cành
Hương say vạn hộc đã giành trao nhau!
Bao đêm gom tủi đong sầu
Tóc xanh nay đã ngả màu hoa lau
Thương người nằm dưới đất sâu
Cho phù dung trắng nỗi sầu tiết trinh.
Nỗi đau sau chiến tranh.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube Đọc Bài Thơ "Nỗi Niềm Bên Sương Lạnh"
- Dòng Thơ Nhạc Lục Bát (2)
- Họa Khúc Buồn
- Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chập Chùng Hư Không" - Kiều Trang
- Kênh Thơ Nhạc Nhất Lang - Dòng Thơ Viết Cho Một Người
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Chiếc Bóng Hoàng Hôn"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Thổn Thức Tiếng Lòng"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát "Để Hồn Thơ Mãi Bóng Người Tôi Thương"
- Video YouTube ngâm bài thơ nhạc lục bát "Em Đi Còn Ai Để Cho Tôi"