Bài thơ: Hương phù dung
Tác giả: Phạm Bá HàPhù dung ngắt gửi cho người
Giữa đêm xuân lạnh trắng trời gió mưa
Giọt đời hoang lạnh song thưa
Chén tình vời vợi người xưa đâu rồi!
Gửi về biên trấn xa xôi
Chút duyên ngày ấy cho người áo xanh
Phù dung day dứt lìa cành
Hương say vạn hộc đã giành trao nhau!
Bao đêm gom tủi đong sầu
Tóc xanh nay đã ngả màu hoa lau
Thương người nằm dưới đất sâu
Cho phù dung trắng nỗi sầu tiết trinh.
Nỗi đau sau chiến tranh.
Chủ đề cùng chuyên mục
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc Lục Bát: Nỗi Nhớ Kéo Dài Khôn Nguôi
- Video YouTube đọc bài thơ "Đôi Mắt Của Em"
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Ngậm Ngùi Nỗi Nhớ Một Thời
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Tiếng Tơ Lòng
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Xin Hãy Cho Tôi
- Video YouTube ngâm bài Thơ Nhạc: Chiếc Bóng Hoàng Hôn
- Thơ YouTube Chọn Lọc - Nhất Lang (1)
- Phương Pháp Sáng Tác Thơ Nhạc Lục Bát Của Nhất Lang (2)
- Dòng Video YouTube ngâm thơ phiên bản mới, có nhạc nền không lời và chữ động theo nhịp thời gian-
- Video YouTube Thơ - Đọc Thơ & Ngâm Nga Thơ Nhạc (1)